bài làm:
Thư Em-ri-cô gửi mẹ yêu!
Mẹ kính yêu!
Con xin looix mẹ vì ngày hôm đó con đã lỡ lời. Trót dại nói những lời không hay làm mẹ buồn. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Chỉ vì con không kìm chế được nên mới nói những lời đó. Mẹ có thể tha lỗi cho con k ạ??
Lúc đó, khi thốt lên những lời. Con đã không hề suy nghĩ mà lại buông lời như vậy. Con thật làn đáng trách. Cũng tại vì con mà làm mẹ buồn. Cũng tại lời nói cảu con đã làm một lưỡi dao cắt vào trái tim cảu mẹ. COn biết mẹ luôn yêu thương con. Con cảm thấy mình thật bất hiếu khi sử dụng những lời nói đó . Con cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Mẹ ơi! Bao năm qua mẹ đã nuôi lớn con bằng tình yêu thương chan chứa. Nhưng con lại làm tim mẹ đâu đớn. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ là ầng trăng sáng chiếu sáng đời của con. mẹ có nói gì sai thì cũng là muốn tốt cho con. Con cảm thấy có lỗi khi không suy nghĩ về tình thương cảu mẹ àm lại buông những lời xúc phạm mẹ như vậy. HÔm nay, con viết lá thư này. Con muốn xin lỗi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ cho con xin lỗi ẹm bằng lời xin lỗi chân thành nhất, àm từ đó đến giờ. Trái tim con đã muốn thốt lên ngay từ lúc chào đời nhưng con lại im lặng. Một lần nữa, mẹ yêu ơi, con thật là có lỗi. Mẹ có thể tha lỗi cho con k ạ?. COn hứa rằng, sau này con sẽ cố gắng bù đắp lại tình thương mà bao năm qua mẹ đã dành cả cho con!
Mẹ ơi! CON XIN LỖI MẸ NHÌU LẮM!!!!
Người gửi.
( con của mẹ)
Kí tên
@SINH TỐ! no mạng và ai nói tôi chép mạng thì cho xin link. Nhưng link đúng k đc link sai hoặc nói k có chững cứ! Nói dối= bay màu ak nha!
Chúc anh chị hok tốt! Mơn