Trong những ngày tháng qua mà con đã khôn lớn như thế này là do bàn tay của cha mẹ đã tạo nên.
Những điều đó là những điều mà cha mẹ nên làm. Để báo hiếu cha mẹ em cần phải cố gắng học tập thật tốt, làm được việc tốt cho xã hội và loài người .
Từ khi sinh ra chúng ta đã không biết nói không biết đi không biết cười. Nhưng do bố mẹ chúng ta dạy nói dạy đi tập cười tập nói.
Em rất yêu quý bố mẹ em. Đã sinh ra em, khôn lớn như thế này. Có Một lần Em nghĩ mình không phải là con của bố mẹ. Lúc đó là do em đang đi học về về mẹ bảo em làm đi ra lấy cho mẹ mua mớ rau để mẹ nấu cơm. Nhưng bất cỡ chuẩn em làm rơi mở rau xuống dưới đất. Rồi mẹ chửi em thét em. Lúc đó em không nghĩ mình là con của bố mẹ. Nhưng sau một lúc em nghĩ lại nếu không bố mẹ sinh ra mình thì làm sao mình khôn lớn được như thế này.
Chưa bao giờ em nói một điều đến với bố mẹ.Mà còn nói đi chăng nữa thì em cũng không nói được vì rất là ngại.em rất mong có một cơ hội để được nói với ba mẹ một điều .
Những điều đó đã thành sự thật. Cuối cùng em cũng có cơ hội để nói với cha mẹ rằng: “mẹ ơi Ba ơi ơi con rất yêu quý hai người đã sinh ra con nuôi con khôn lớn đến từng giờ này từng phút này nếu có mẹ mà con đã có thể được làm tất cả những điều gì mình muốn như là vui chơi học tập đều do bàn tay của cha mẹ tạo nên”con rất cảm ơn mẹ đã nuôi lớn con khôn lớn từng này. Con xin hứa con cố gắng học tập tốt để giúp ích cho xã hội và đất nước ngày càng phát triển hơn. Con yêu ba mẹ nhiều lắm