I. Mở bài:
Giới thiệu đường phố ở quê em vào buổi sáng.
II. Thân bài:
a. Trời chưa sáng hẳn
- Đường phố vắng vẻ
- Một số nhà đang giấc ngủ say.
- Hàng cây bên vệ đường còn ướt đẫm sương đêm.
- Chim chóc vẫn còn đang ngái ngủ.
- Văng vẳng tiếng gà gáy sáng.
-Những chiếc lá vẫn đọng sương.
b. Trời sáng rõ
- Cây cối như bừng tỉnh giấc.
- Tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành.
- Xe cộ dần dần đông hơn.
- Các cửa hàng hai bên đường mở cửa.
- Mọi nhà thức giấc.
c. Giờ cao điểm
- Ánh nắng rải nhẹ trên đường.
- Cây cối òa tươi trong nắng sớm.
- Từng đàn chim bay lượn trên cao.
- Các bà, các cô bán rau quang gánh đến chợ.
- Học sinh cắp sách đến trường.
- Thành phố tấp nập.
- Đường phố náo nhiệt.
III. Kết bài
-Hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xây dựng quê hương tốt đẹp hơn.
Khi ánh mặt trời như vừa rạng sáng đã nghe tiếng chân người chạy thình thịch, thế rồi lại còn có cả những tiếng xe cộ đi lại ngược xuôi bấm còi inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã đến. Thế rồi em như thấy được cảnh buổi sáng trên đường phố thật khác với cảnh buổi sáng ở quê em.
Con phố nơi gia đình em ở đó chính là một khu phố cũ, đường hẹp và ngắn. Sống ở đây lâu em biết được nhịp sống ở đây bắt đầu rất sớm và kết thúc thì rất muộn. Khi buổi sáng sớm đến thì lúc này mọi thứ như đều vắng vẻ hơn là trên vỉa hè rộng rãi thì có những bác lớn tuổi, các bà, các ông lại đang tập bài thể dục quen thuộc. Người trẻ hơn thì lại chọn cho mình môn thể thao chạy hay đi bộ.
Phóng tầm mắt ra xa chút thì khung cảnh buổi sáng trên đường phố lại có các quầy hàng bên đường cũng như tiếng rao của người bán hàng rong đã xuất hiện. Cách đó ít phú thôi thì chỉ một loáng sau, đường phố đã đông vui nhộn nhịp hẳn lên không còn vắng lặng như trước nữa.Rồi các bạn nhở cắp sách vui vẻ đén trường.
Cảnh phố phường buổi sáng như đông đúc vậy thôi, nhưng nó đã trở thành một nếp sống quen thuộc. Em cũng yêu con đường phố nơi em ở nhiều lắm! Cho dù lớn lên em vẫn mãi không bao giờ quên được khung cảnh đường phố quê em vào những buổi sớm.