Cho đoạn trích sau: " Thiếp vốn dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, Mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tan trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống , kêu xuân cái én lìa đàn, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa." 1/ Trong đoạn trích trên, ta có thể thay từ ' chàng' bằng từ 'anh',từ 'thiếp' bằng từ 'em' được không? Vì sao? 2/ Hãy giải thích và đặt câu với tổ hợp từ : nghi gia nghi thất. 3/ Hình ảnh ' núi Vọng Phu ' trong đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến hình ảnh này ở đâu? Mang ý nghĩa gì? 4/ Từ ' nay' trong câu ' Nay đã bình rơi trâm gãy... ' chỉ thời điểm nào? 5/ Tìm 2 câu ca dao, dân ca nói về thân phận người phụ nữ xưa.

Các câu hỏi liên quan