Lao động là niềm vui. Bởi lẽ, ngoài kia , vẫn còn nhiều người thất nghiệp , hiện tượng thiếu việc làm ở nông thôn và thất nghiệp ở thành thị diễn ra khá phổ biến. Họ buồn rầu, ủ rũ biết bao khi ăn không ngồi rồi trong nhà mà chẳng có việc gì để làm. Cảm thấy mình như một đứa ăn bám, không thể tự kiếm ra công việc mà nuôi sống chính bản thân mình, rồi đâm ra tự phụ, suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, chớ nghĩ lao động là mệt mỏi ,là khổ cực; chớ nên than phiền số lượng công việc bản thân quá nhiều ; vì bạn còn hơn nhiều người đấy. Bạn vẫn còn công việc để làm tức là bạn vẫn còn niềm vui, chứ không phải ủ rũ như những người vô công rồi nghề . Hãy vui vì được lao động.