_Bài làm_
Ở văn bản '' Tức nước vỡ bờ '', chúng ta biết phần nào cảnh khổ của người nông dân thời xưa, biết được cảnh nghèo đói là như thế nào,... Trong văn bản đó, nhân vật chị Dậu là hình ảnh đẹp nhất. Chị Dậu là một người nhẹ dàng, dịu dàng đối với chồng và con. Đối với tình cảnh của chị, chị không than vãn một điều về chồng mình, không chê bài cảnh nghèo đói. Đối với với chồng mình chị luôn nhẹ nhàng, lo lắng, chăm sóc và yêu thương chồng hết mực, khi thấy chồng bị chửi, mắng và sặp bị trói chị liền ra tay cứu chồng chững tỏ chị là một người có một hành động rất quyết liệt để bảo vệ chồng mình. Đối với con, chị Dậu rất yêu thương, yêu thương hết mực, khi bán con mình đi chị rất đau lòng, trái tim của chị như bị ngàn con dao đâm, chị rất thương con những vì tình cảnh nên chị làm như vậy. Đốivới những bọn tai sai tàn ác kia, lúc đầu chị van xin bọn chúng nhưng bọn chúng không tha nên chị đành phải đánh nhau với họ để bảo vệ chồng mình khỏi bọn tay sai tàn ác kia. Từ đó ta thấy được sức sống, sự phản kháng vô cùng mạnh mẽ của người phụ nữ nông dân, biết được tình cảnh khốn khỏ của người nông dân thời trước, biết được sự tàn ác của bọn tay sai và mọi tên địa chủ, biết được những vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương và sự mãnh liệt.
Hc tốt!!!!!