TỪ nhỏ đến lớn chúng ta đều đc lớn lên trong tình yêu thương của bó mẹ. Tình thương yêu đó dù có làm việc gì tốt đi nữa cũng không thể đong đầy đc công lao nuôi dưỡng cha mẹ dành cho ta. Tác giả so sánh công lao của cha mẹ bằng các ảnh to lớn vĩnh hằng: như núi ngất trời, biển mênh mông. Sử dụng các hình ảnh đặc trưng lời nói truyền thống của dân tộc việt cha là núi, mẹ là biển. Nghĩa mẹ bao la, công cha vời vợi là một người con nên biết đền đáp lại công lao to lớn của cha mẹ. những lời dạy bảo của cha mẹ dù có "đi trọn kiếp con người " cũng không hết. chúng ta nên biết cách đẻ làm cha mẹ vui lòng. Hãy cố gắng tạo ra nụ cười trên đôi môi của họ
đây là tui tự cảm thụ, và suy nghĩ vì hôm qua vừa mới học nên bạn yên tâm đi nhes^-^
CHÚC BẠN HỌC TỐT. CHO MÌNH CTLHN NHA