trong vấn đề mà cả thế giới đang phải đối mặt: covid 19 thì việt nam là nước đi đầu trong việc khám bệnh chữa bệnh và giúp đỡ những ngươi bị bệnh. nước ta cung cấp chỗ ở cho người bị nghi nhiễm, điều trị miễn phí chó người mắc bệnh, cung cấp thức ăn thực phẩm cho người nghèo khó... nhưng hành đông cao cả và tuyệt vời đó ấy vậy mà vẫn có một số người lại dẫm đạp lên: chê thức ăn khó ăn! họ đã làm gì được cho đất nước chưa? khi mà chính họ còn đang ăn đồ ăn miễn phí của đât nước? vậy thì họ có quyền gì mà chê bai chứ? họ khi thốt lên những lời đó mà k thấy xấu hổ ư? những người đó nên nhìn nhận lại bản thân mình, hãy biết quý trọng tấm lòng của đất nước vn dành cho họ, quí trong những ngươi đã bỏ tiền ra ủng hộ cho họ ăn, quí trọng những bà những mẹ phải ở bếp hàng giờ để nấu những món’ khó ăn ‘ cho họ ! hãy học cách trân trọng công lao và lòng tốt của ngừoi khác.
tham khảo b nhé🐊