Bài 1
Thời Hùng vương thứ 6, khi đó vua hùng đã già và muốn truyền ngôi. Ngài có 20 con nên không biết chọn ai ông nói với các con: Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho. Sau khi nghe xong các Lang lập tức tranh nhau tìm của ngon vật lạ để dân lên cho vua cha, riêng Lang Liêu con trai thứ 18 của vua Hùng có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên chàng lo lắng không biết làm thế nào.
Một hôm Lang Liêu khi ngủ được một ông Tiên tới báo mộng rằng: này con, vật trong Trời Đất không bất kì gì quý giá bằng hạt gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành. Nghe xong Lang Liêu mừng rỡ ông làm ngay theo lời Thần dặn. Đến ngày hẹn, vua cha nếm thử bánh của Lang Liêu, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.
Bài 2
Trong truyền thuyết, bánh chưng bánh giày, Sơn Tinh Thuỷ Tinh là những truyền thuyết gắn bó với chúng ta. Thánh Gióng nói về cậu bé được trời cử xuống trần gian. Làm con của gia đình ông bà lão hiếm muộn. Cuối cùng đánh thắng được giặc Ân và quay về trời. Truyện bánh chưng, bánh giày kể về việc Vua Hùng thứ 16 muốn truyền ngôi. Vua Hùng ra điều kiện ai tìm được thức ăn ngon, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho. Sau đó Lang Liêu con thứ 18 của vua Hùng được ông tiên giúp đỡ nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành. Sau đó Lang Liêu được truyền ngôi vua. Còn truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh nói về vua Hùng vương thứ 18 muốn kén rễ cho con gái tên là Mỵ Nương thì có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở cùng núi tảng viên có thể điều khiển núi non, được đặt tên là Sơn Tinh. Một người ở miền biển có thể điều khiển mưa, gió được mọi người đặt tên là Thuỷ Tinh. Vua Hùng cho sính lễ là một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cuối cùng Sơn Tinh đến trước lấy Mỵ Nương còn Thuỷ Tinh đến sau nên tức giận kéo quân lên đánh Sơn Tinh, nhunwsn thất bại đành rút quân về. Hằng năm Thuỷ Tinh vẫn kéo quân lên đánh Sơn Tinh giải thích lí do hiện tượng lũ lụt ngày nay.
Chúc bạn học tốt nhé!!! :)