Tình huống như sau:
* Nhân vật:
- Những bạn học sinh biết yêu thương con người:
+ Vy
+ Lan
+ Chi
+ My
- Em bé ăn xin (Nhi)
- Cậu bé có tính khinh thường người khác (Trường).
Mở đầu:
Trên đường đi học, 4 bạn Vy, Lan, Chi, My gặp một em bé ăn xin đang bị bạn Trường chửi vì bẩn thỉu. Sau đó 4 bạn đã ra can Trường lại và hỏi em bé:
- "Em tên là gì? Sao em lại ngồi ở đây? Bố mẹ em đâu? "
Em bé trả lời:
- "Em là Nhi. Vì nhà em quá nghèo khổ ko đủ ăn nên em phải ra ngoài đường ăn xin. Bố mẹ em mất sớm nhà chỉ còn em với bà."
Nghe xong 4 bạn quay ra hỏi Trường:
- " Sao bạn lại mắng em ấy, em ấy có làm gì sai đâu? "
Trường cười bằng nụ cười khinh bỉ và nói:
- "Nó chỉ là 1 đứa ăn xin sao mình phải nhẹ nhàng với nó chứ. Đã nghèo lại còn bẩn nhìn ngứa cả mắt."
Nghe xong 4 bạn nữ liền đưa cho em bé suất cơm trưa của mình và nói:
- "Em đừng bận tâm những lời bạn đấy nói nhé, cầm lấy suất cơm này của bọn chị này. Bọn chị cũng chẳng giàu có gì nên chỉ có suất cơm này thôi."
Nói xong 4 bạn quay ra và mắng Trường: "Nếu bạn cứ thế thì chúng mình sẽ chẳng chơi vs bạn nữa. Tạm biệt bọn mình đến trường trước đây. Bye em bé nhé."
Thấy vậy Trường cảm thấy rất xấu hổ khi khinh thường người khác, bạn tự nhủ rằng mình sẽ ko bao giờ thế nữa.
Sr tình huống đọc hơi rắc rối nhưng mình ko nghĩ đc cách diễn đạt khác chi tiết vì nếu thế sẽ rất dài.