Chuyện này kể về một cô nàng có cái chết đau thương tên là Vũ Nương. Vũ Nương là một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết . Cô được gả cho một ngừoi đàn ông tên là Trương Sinh, một ngừoi có tình đa nghi và hay ghen tuông vớ vẩn , luôn phòng ngừa quá sức với vợ của mik . Có lần Trương Sinh phải đi lính , Vũ Nương ở nhà chăm sóc cho ba mẹ Trương Sinh ,khoảng 1 thời gian sau  cô biết mình có mang và đẻ ra một đứa con đặt tên là Đản. Cô hay trêu con của mik, vào những buổi đêm trỏ bóng mik trên vách đá và bảo đó là bố Đản. Khi Trương Sinh về , nghe lời kể của Đản có một người đêm nào cũng đến và mẹ bảo đó là cha Đản, Trương Sinh lên cơn ghen , đa nghi vũ nương không chung thủy với mik , chàng liền đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà .Nàng cố giải thích k đc vầ nhảy xuống sông tự vẫn .
***Cho mik xin ctlhn ạ !
#lehaanh
~ King of Hoidap 247 ~