Truyện này suy ra cho cùng la k hay đou ạ. Mik làm thửu thôi nha!
Hồi đó, vu có người con gái tên mị nương. Ngàng ấy rất đẹp. Một hôm, có 2 chàng trai alf sơn tinh avf thủy tinh đến cầu hôn. Sau khi nghe đc lệnh lễ vật. Hai ng vội làm theo. Khi hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến truuwocs. Lấy đc Mị nương. Thủy Tinh đến sau. K lấy đc vợ, dâng nước đánh sơn tinh.Khi dó, Hai bên giao chiến quyết liệt. Khi đó 2 ng hơi mệt nên lui về nghỉ. Sơn tinh thấy đói nên lấy bánh chưng của Lang Liêu ra ăn. Còn thủy tinh về biển, ăn hải sản. Sau khi ăn xong, hai người lại giao chiến. Thủy Tinh đuối rồi, lặng xuống nước nhờ cha rồng Lạc Long Quân giúp đỡ cho mình. Còn Sơn tinh kêu muôn thú đến giúp đỡ. Hai bên lại abwts đầu giao chiến. CHa rồng thấy chuyện này không hợp lí nên k giúp thủy tinh nữa mà qua giúp Sơn Tinh. Sơn Tinh thì sức rất khỏ. Chàng cứ vừa đánh vừa ăn bánh chưng của Lang Liêu. Cuối cùng, thủy tinh cũng chịu thua, lui về biển và ngồi ăn hải sản của mình! :))))
@SINH TỐ!NO mạng 100%. ( bài này cô mưới cho làm thửu )
Chúc học tốt nhak!