Sáng hôm nay em thức dậy rất sớm vì bị đánh thức bởi tiếng leng keng của những chiếc xe bán bánh mỳ. Ngó ra ngoài cữa sổ, em cứ ngỡ là một bức tranh vậy. Mặt trời tỏa những tia nắng nhè nhẹ khi mới lên. Đường làng như được khoác trên mình một bộ áo mày vành ấm áp. Mọi người choàng tỉnh giấc. Những chú chim hót líu lo trên các cành cây. Những hàng bán đồ ăn, bánh mì,..... cũng mở. Tiếng xe đạp xọc xạch làm cho cảnh tưởng buổi sáng thêm ấm áp, và có cảm giác yên bình hơn. Có các cụ bà và cụ ông vẫn còn đi bộ hay tập dưỡng sinh trong sân nhà. Càng ngày, trời càng sáng lên. Mọi người, trẻ em tấp nập đi làm đi học. Buổi sáng hôm nay em thấy rất sảng khoái vì được thưởng thức một cảnh tuyệt đẹp và không khí mát mẻ. Em rất thích buổi sáng hôm nay.
MÌnh chỉ nghĩ được như vậy thôi nha bạn. Chúc bạn học tốt.