Chị sửa vài chỗ giúp em rồi nha, chủ yếu là chính tả còn văn thì chị sửa cho vài câu rồi đó:
Ngày xưa ,ở một làng nọ, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Người anh và người em chia gia tài cho nhau. Nhưng người anh rất tham lam. Hắn lấy hết ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, vàng bạc châu báu. Chỉ để lại cho người em một cây khế và một căn nhà lợp lá cũ, rách nát. Người em hiền lành, ngoan ngoãn nghe theo anh mà không hề phản đối. Ngày ngày cậu em đều chăm sóc cẩn thận, chăm chút cho cây. Thế mà cậu và vợ cậu vẫn rất nghèo đói. Cậu đã phải đi làm thêm để kiếm tiền cùng vợ sống qua ngày. Ấy vậy mà cậu không may mắn gặp một người chủ xấu tính, người chủ đã bắt cậu phải làm ngày đêm, nhưng chỉ cho cậu hai chén cơm và một ít rau. Thương vợ nên cậu đã nhường phần cơm cho vợ. Người vợ lo lắng hỏi: "Anh ăn cơm chưa?" Thì cậu liền đáp : "Anh ăn no rồi." Đến ngày nhận lương. Ông chủ tham lam kia nghĩ ra bao nhiêu kế sách để không phải trả tiền lương cho cậu. Thế rồi cậu chẳng đc đồng nào mà lại mất sức làm một tháng giúp việc cho người ta. Một hôm, kế bên nhà cậu có người hàng xóm không giàu nhưng gia đình của họ lại đủ ăn nên đã giúo đỡ gia đình cậu. Mồi ngày cậu ko sợ đói nữa rồi! Cậu cũng bắt đầu chăm sóc cây chu đáo hơn. Một hôm, nhà hàng xóm ấy chuyển nhà, cậu rất buồn. Sáng hôm sau, bắt đầu vào mùa khế, cây khế đã ra nhiều quả, quả khế to bằng bàn tay. Quả khế vàng ươm, to, sai trĩu. Cậu quyết định hái nó để bán. Cậu vào nhà, bảo vợ ra hứng những trái mà cậu hái được, thì một làn khói trắng xuất hiện. Khói tan dần trong phút chốc, liền hiện lên con chim lạ khổng lồ màu đỏ vàng, mắt nó màu cam. Nó ăn hết quả này qua quả khác, nó ăn rất nhanh. Cậu em vội chạy ra và cầu xin con chim lạ, cậu nói: "Chim ơi chim...ta xin ngươi đấy, đừng ăn khế của ta nữa, ngươi ăn hết ta lấy gì bán để có tiền sống qua ngày?." Vô cùng kì diệu, con chim mở miệng nói: "ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang theo mà đựng." Chim vừa nói hết câu thì đã bay đi. Tối hôm ấy hai vợ chồng bàn chuyện con chim lạ và cậu hỏi người vợ: "Chúng ta có nên tin con chim lạ đó không em?" Người vợ vốn sợ rằng con chim đó lừa nên không đồng ý. Nhưng người chồng vẫn muốn liều mạng, lén lúc vợ ngủ say, cắt áo của mình ra may một chiếc túi đúng ba gang. Sáng hôm sau, con chim lạ đến và đưa người chồng đi, mặc sức kêu gọi của cô vợ. Qua mười hai ngọn núi, tám đại dương và bốn đảo hoang thì tới một hòn đảo chỉ toàn là đất và đá, người chồng tức giận nói với chim: "Ngươi lừa ta. Ở đây chỉ toàn là đất với đá thôi. Chẳng có vàng hay bạc gì cả." Chim đáp lại: "Bỏ đá vào túi ngươi sẽ thấy vàng." Cậu em thử làm theo thì quả đúng là vàng thật. "Cậu bỏ vàng vào đầy túi và mang về. Cậu trở nên giàu có nhưng vẫn rất hiền lành, tốt bụng, còn giúp đỡ người nghèo khó. Người anh biết chuyện, thắc mắc tại sao thằng em mình lại giàu nhanh thế. Người anh lân la gạ hỏi người em: "Làm cách nào mà em giàu nhanh quá vậy?" Người em thật thà kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn nghĩ ra kế, muốn đổi lấy gia sản của mình cùng vợ sống ở mái nhà tranh và cây khế kia. Người em nghe theo. Thế là ngày nào hai vợ chồng người anh cũng chăm chút cho cây, luôn túc trực dưới gốc để chờ chim đến. Vào một hôm, chim thần đến ăn khế. Hai vợ chồng giả vờ cầu xin, khóc lóc. Con chim cũng trả lời y như lần trước rồi lại bay đi. Vợ chồng người anh mừng quýnh lên, nhưng hai người tham lam may túi tận 9 gang. Hôm sau, chim thần cũng đến đưa anh đến hòn đảo đó. Hắn vội vã nhét đầy túi, nhét đầy cả túi quần áo làm anh mãi mới lết lên thân chim được. Con chim bay loạng choạng đến giữa đại dương thì mệt quá, làm người anh ngã xuống biển sâu, bị đống vàng đè chết.
Chị free cho cả đoạn cuối nha! Em đọc và sửa đi nhé!
Chúc em học tốt!
Mong được 5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn ạ!
(Viết mãi đến tân 12:15 mới xong)