Trước hết, hoàn cảnh của chị Dậu thuộc hạng cùng đinh trong làng lúc bấy giờ, chị phải phải bán tất cả những thứ có trong nhà nhưng vẫn không đủ để trả sưu lại cho nhà nước dù cho chị đã phải bán đứa con gái lên 7 tuổi. Ta có thể thấy Chị Dậu vô cùng khổ cực, vất vả khi phải gánh vác tất cả những nợ nần chồng chất do người em chồng đã chết để lại. Chồng chị- Anh Dậu ốm nặng bị trói suốt đêm và ngất xỉu. Chính lúc này cả cái gánh nặng của gia đình đè lên vai chị do không có ai cùng gắng vác. Nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn luôn làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, một người vợ. Chị luôn dành tất cả những tình yêu thương của mình đối với chồng, với các con. Dù khi chị bị người nhà lý trưởng đe dọa, bịch cho mấy bịch vào người. Trước hoàn cảnh khốn đốn ấy Chị Dậu vẫn chịu đựng dẻo dai, không gục ngã. Qua đoạn trích "Tức nước vỡ bờ", ta có thể thấy Chị Dậu là người vô cùng hiền lành, nhân hậu, vô cùng yêu thương chồng,con.
Từ gạch chân: Câu bị động
Từ in đậm: Trường từ vựng