Bài làm
Hai tác phẩm "Tức nước vỡ bờ" và "Lão Hạc" đã tái hiện tình cảnh nghèo khổ, cơ cực, bần cùng của những người nông dân trong xã hội phông kiến. Nhà Chị Dậu nghèo thuộc hàng cùng đinh trong làng lại phải đóng tiền sưu cho người em trai đã chết từ năm ngoái. Không có tiền anh Dậu liền bị bọn tay sai đánh cho thập tử nhất sinh. Cái xã hội đó đâu còn nhân tính, cái xã hội đó đã ép người nông dân đến đường cùng. Vì túng quá chị Dậu không chỉ phải bán hết những đồ còn lại trong nhà, chị bán khoai, bán chó mà chị còn phải bán cả con. Còn Lão Hạc, lão cũng đâu có sướng gì hơn chị Dậu. Người con trai phẫn chí đi đồn điền cao su đã để lại cho lão một nỗi day dứt lớn trong lòng người cha : không làm tròn bổn phận của mình. Đã thế sau trận ốm lão yếu đi lại không còn việc nhẹ cho lão làm mà lão lại không muốn phạm đến tiền để dành cho con khiến lão đã phải bán chó. Sau đó lão kiếm được cái gì lão ăn cái đó, sau khi chuẩn bị đủ số tiền lão gửi cho ông Giáo và đã tự tử bằng bã chó. Cuộc sống người nông dân nghèo trong xã hội lúc bấy giờ thật bế tắc. Dù nghèo, dù bần cùng, dù bế tắc nhưng những phẩm chất tốt trong những con người đó vẫn luôn bừng sáng. Chị Dậu là người phụ nữ hết mực thương chồng, thương con. Lão Hạc là người cha hết lòng vì con. Tóm lại, hai tác phẩm đã làm nổi bật lên những phẩm chất tốt đẹp không bị che lấp bởi số phận của người nông dân Việt Nam.