ví dụ thôi nha ko chép vì nó là cả bài văn tui tự làm chỉ dựa vào thôi...
-kể về 1 ngườ bạn tốt
Hồi lớp 5 em có rất nhiều bạn chơi cùng nhưn bạn em thích chơi nhất là Mai Linh bạn thân của em.
Hồi đó em còn nhớ là có rất nhiều người chơi vớ Linh nhưng ko hiểu sao các bạn lại chuyển dần sang trường mới vì công việc đột xuất của bố mẹ các bạn ấy,Linh chả còn ai ngoài 2 bạn ấy:Thương và Thảo.lúc cô xếp chỗ em đc ngồi với Linh chúng em dần quen nhau và chở thành bạn thân của nhau.Thỉnh thoảng chúng em còn cười khúc khích trong giờ bị cô phát hiện và bị phạt ko hiểu sao chúng em vẫn cười đc.(tả ngoại hình theo ý muốn của bạn,tui lười viết tả ngoại hình bạn tui nên bạn nghĩ nha.VD:tả mái tóc,làn da,khuôn mặt,mắt,thân hình,đôi môi,...).Suốt 5 năm vừa qua chúng em đã vui vẻ với nhau.(bạn có thể ghi về một chuyện nào đó khiến tình bạn của bạn gần như chia cắt nhưng bạn nghĩ hoặc bạn thân bạn nghĩ "mình là người có lỗi" và nói với bạn rằng "mình sẽ mãi mãi là bạn thân và ko bao giờ bỏ nhau nhé"và rút ra điiều bạn nói
Em rất yêu quý Mai Linh,vì hiện tại inh học ở trường khác và lớp hác em nên bọn em ko thể gặp nhau nhưng em mong ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.