Bên cạnh nhà em , có 1 em tên Phương , em ấy là 1 h/s ngoan và có lễ độ . Mỗi khi em hay ai đó qua nhà Phương chơi là Phương đều chạy ra mở cổng rồi mời người đó vào nhà chơi . Khi vào nhà , Phương liền pha nước rồi rót nước cho họ uống . Những hành động ấy , Phương đều làm 1 cách thật nhanh nhẹn , dứt khoát . Có 1 lần trên đường đi học về , em thấy có 1 bà cụ đang loay hoay không biết sang đường kiểu gì , thì ngay lúc đó Phương đã xuất hiện và dìu bà cụ qua đường cẩn thận , nhẹ nhàng và cũng không kém sự khéo léo . Sau khi đưa bà cụ sang đường , em liền chạy 1 mạch tới chỗ Phương rồi hỏi em ấy : " Em thật là 1 người có lễ độ trong cuộc sống nhỉ ? Em biết mời nước khi khách tới nhà , khi thấy bà cụ không sang được đường em cũng chạy lại giúp. " Phương trả lời lại em 1 cách vuii vẻ hồn nhiên : " Hihi em cảm ơn chị ! Em chỉ làm theo những lời mà cô giáo và bố mẹ đã dạy thôi ạ " Nghe em ý nói xong mà tôi cảm thấy trạnh lòng . Tôi nghĩ mình phải học hỏi ở em ý nhiều .
Mongg bạn cho mình ctlhn + vote ạ
#nocopy