Kết thúc mới:
Sau khi ngăn chặn địch và được nhà vua gả con gái cho, Thạch Sanh mới nghĩ tới mẹ con nhà Lí Thông. Lúc này hai mẹ con hắn sợ xanh mặt. Hai mẹ con hắn liên tục cầu xin Thạch Sanh lượng thứ bỏ qua nhưng Thạch Sanh kiên quyết rằng: " Không được, nếu làm sai thì phải chịu phạt, có gan làm thì phải có gan chịu ". Nói xong, Thạch Sanh phạt hai mẹ con Lí Thông phải ra đảo sống, một nơi không có bóng người, thức ăn. Mặc dù Thạch Sanh rất muốn tha cho họ nhưng họ phải làm gương cho các người khác để họ không dám hành động giống như hai mẹ con Lí Thông nữa.
CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT