:))
gửi ẹ :>
Mỗi đội xây dựng gồm 9 người trong đó có 3 kĩ sư và 6 công nhân,người ta chọn ra 5 người để đi làm công trình.Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy nếu. a.Trong đó gồm2 kĩ sư và 3 công nhân? b.Trong đó có số công nhân nhiều hơn số kĩ sư? c.Trong đó có ít nhất 1 kĩ sư
làm cho mình câu 7 với phần tự luận
Giúp mình bài 3 và 4 với ạ. Mình xin cảm ơn.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m= 0,2kg độ cứng của lò xo k=50N/m tần số góc của dao động là (lấy π2 =10)
Viết Mở bài cho bài văn cảm nghĩ về nụ cười của mẹ ( mở bài gián tiếp và thêm thơ vào thì càng tốt) KO CHÉP MẠNG( mik xem hết bài trên mạng rồi nhé) P/s: nếu bạn nào tìm đc bài trên mạng hay hay thì cho mik tham khảo luôn nha
Đoạn 1 "Khi đã khôn lớn trưởng thành,khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm,có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ,được mẹ dang tay ra đón vào lòng.Dù có lớn khôn khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa.Con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp,yếu đuối và mong muốn chở che. Đoạn 2 “Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí vui tươi. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiến giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai […] Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này. Đoạn 3:Con là một đứa trẻ nhạy cám. Cứ mỗi lần, vào đêm trước ngày sắp đi chơi xa, con lại háo hức 2) đến nổi lên giường mà không sao nằm yên được. Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con đã ngú. Đêm nay con cũng có niềm háo hức như vậy : Ngày mai con vào lớp Một. Việc chuẩn bị quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Nhưng cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không có mối bận tâm(4) nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Câu hỏi Mỗi đoạn văn trên nói về điều gì?Nói trong hoàn cảnh nào?
Rewrite: 1."would you like some orange juice?" he said -> he.............. 2."It's high time you woke up." said my mother -> my.................
SPEAKING Work with a friend to talk about the disadvantages of: spending too much time watching TV skipping breakfast eating too much fast food talking too much in pair and group work playing video games all the time Viết thành một đoạn văn á chọn 1 trong 4 để viết về tác hại của những việc làm này
tính giá trị các biểu thức sau ( tính nhanh nếu có thể ) a, 150 + 50 : 5 - 2 . 3^2 b, 4 . 2^3 - 3^4 : 3^3 + 25^2 : 5^2 c, 375 + 693 + 625 + 307 d, 17 . 12 . 25 + 51 . 2 . 5 + 85 . 14
Hãy tìm yếu tố miêu tả trong bài thơ Chị em Thúy Kiều và vai trò yếu tố miêu tả . Mọi người giúp em với ạ mai em kiểm tra rồi ạ. Chỉ cần liệt kêu ra thôi chứ không cần phải viết đoạn văn ạ. ( ưu tiên 4 câu miêu tả vẻ đẹp Thúy Vân ạ ).
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến