@Meo_
* Nghệ thuật:
( 1 ) Tôi đi học
→ Kết hợp độc đáo, sinh động giữa kể, miêu tả tinh tế với bộc lộ cảm xúc, tâm trạng.
→ Sử dụng từ ngữ giàu yếu tố biểu cảm, chất thơ trữ tình rõ ràng
→ Giộng điệu nhẹ nhàng, khoan thai và trong sáng
( 2 ) Trong lòng mẹ
→ Kết hợp kể chuyện với miêu tả, biểu cảm gây xúc động trong lòng người đọc
→ Tái hiện chân thực, cảm động những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn trong thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh
* Nội dung:
( 1 ) Tôi đi học
→ Kể về những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tác giả. Từ cả hành trình trên con đường đến trường - khi đứng giữa sân trường - khi ông đốc gọi tên đến khi cùng các bạn vào lớp. Mỗi sự việc đều được kể kết hợp với tả và biểu cảm lại rõ ràng.
( 2 ) Trong lòng mẹ
→ Qua cuộc trò chuyện đau lòng từ những lời nói cay độc của người cô ruột và lần gặp gỡ đầy cảm động giữa hai mẹ con bé Hồng đã nói lên tình yêu thương cháy bỏng của bé Hồng đối với mẹ mình.