Mở bài gián tiếp:
Hè năm ngoái em được đi tham quan ở một quang cảnh nương rẫy, những mảnh đất trồng trọt.
Kết bài mở rộng:
Thật thích mắt em mong mình được đến đây một lần nữa, khi đến đây em có cảm giác trong người thanh thảng, thả lỏng cả người. Ước gì nội còn sống để xem tận mắt cảnh này.
Tả nương rẫy
Hè năm ngoái em được đi tham quan ở một quang cảnh nương rẫy, những mảnh đất trồng trọt.
Đây là lần đầu em đến đây, nơi đây đã sản xuất ra rất nhiều cây ăn quả, rau xanh,... Em nghe nói ở đây có những con người ngành nghề để có thể trồng những cây ngon bổ dượng được. Khi nhìn quang cảnh nương rẫy này em đã có thể hình dung được mất cả ngày công thì họ mới có thể làm được ra đất nầy. Đất tươi, có màu đỏ hơi hoe. Nhưng thứ em quan tâm nhất khi đi đến đây là chẳng hiểu sao họ có thể trồng cây quả ngon đến thế ? sau một thời gian suy nghĩ thì em mới hiểu được rằng họ có sự kiên trì, đôi tay thần kì và có kĩ thuật nên quả ăn rất ngon.
Thật thích mắt em mong mình được đến đây một lần nữa, khi đến đây em có cảm giác trong người thanh thảng, thả lỏng cả người. Ước gì nội còn sống để xem tận mắt cảnh này.