Chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ hiện lên trước mắt bạn đọc là một người phụ nữ rất mực thương chồng. Có thể nói, tình yêu thương dành cho chồng của chị được minh chứng qua từng hành động, việc làm dẫu nhỏ nhặt. Chứng kiến người chồng bị đánh đập và nay được về nhà, chị ân cần trong từng cử chỉ với anh Dậu. Cháo chín, chị bưng cháo cho chồng ăn và có lẽ chị đã quên đi cái đói của chính chị vì chị nghĩ đến chồng khổ sở bao hôm. Niềm hạnh phúc với chị chỉ đơn giản là người chồng được ăn ngon. Sự nhún nhường của chị trước cai lệ và người nhà lí trưởng cũng bởi tình yêu thương chồng lớn lao. Chị sẵn sàng để cho mình bị chúng chà đạp, lăng mạ nhưng quyết không để chồng chịu thương tổn dù chút ít. NGay cả sự phản kháng của chị Dậu cũng xuất phát từ việc chúng đánh đập anh Dậu ngay trước mắt chị. Người vợ ấy vì chồng mà sẵn sàng chịu mọi đau đớn, sẵn sàng bảo vệ chồng dù có thiệt thòi đến đâu.