thạch sanh nghe theo Lí Thông về gốc đa của mình ở để lí thông nhận tội nhưng lí thông lại đem đầu con chằn tinh này lên đưa cho vua . vua thấy thế thì khen lí thông và cho làm quận công. khi công chúa đến tuổi lấy chồng thì vua mở hội kén rể , rất nhiều các nước chư hầu đến cầu hôn công chúa , khi công chúa sắp ném quả cầu may thì ở đâu có 1 con đại bàng bay tới và gắp công chúa đi . đại bàng bay qua chỗ ở của thạh sanh , thấy thế thạch sanh liền dùng cung tên bắn vào cánh đại bàng , mặc dù bị bắn nhưng nó vẫn gắng sức bay về hang . khi lí thông biết chỗ ở của đại bàng nhờ thạch sanh chỉ thì nhờ thạch sanh xuống cứu , sau khi cứu được công chúa thì họ ko đưa dây xuống cho thạch sanh nữa .
chiến công của thạc sanh :cứu đc công chúa (ko chép đoạn này vào nhé , giải thích thôi)