Câu :1; Ý nghĩa:
+ Ca ngợi lên trí thông, sự tài đức của nhân dân ta
Câu 2:
Sơn Tinh thắng Thủy Tinh 2 lần:
Lần 1: Cưới đc Mị Nương
Lần 2: Đánh thắng Thủy Tinh
Ngoài ra Sơn Tinh còn thắng Thủy Tinh hằng năm
Câu 3: Thể hiện khát vọng:
Không còn chiến tranh và sự bất đồng của nhân dân ta
Câu 4:
Đến nơi, Thạch Sanh xin đc phép cho mik xuống hang. Quân sĩ lấy dây dòng vào lưng Thahcj Sanh và rồi đưa chàng xuống hang. Đại bàng nguyên hình của nó là môtj con yêu tinh ở trên núi và có rất nhiều phép lạ. Tuy là nó bị thương rất nắng như ngay sau khi nhìn thấy Thahcj Sanh. Nó ngay lập tức vùng dậy, vung cánh, chĩa vuốt trc mặt chàng. Thạch sanh dùng cung tên vàng bắn mù hai mắt của nó, vung búa chặt vỡ đôi đầu của con quái vật. Rồi sau đó, chàng lấy dây buộc vào ng của công chúa, rồi sau đó, chàng ra hiệu cho Lí Thông kéo lên. Sau khi kép công chúa lên rồi, Lí Thông lập tức cho quân sĩ thả những tảng đá lớn lấp cửa hang lại.
@Như cute
@Olympia
Hok tốt!