Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có những đức tính ,cả về tốt, cả về xấu . Nhưng chúng ta thường nghiêng về mặt xấu là nhiều , điển hình trong đó là sự chủ quan . "Đôi khi chúng ta mất một đời trong phút hơn là mất 1 phút trong đời" đó chính là nguyên do tại sao sự thận trọng , cẩn thận của chúng ta lại dễ dàng bị đánh cắp như vậy , khi chúng ta chủ quan , chúng ta sẽ biến mục đích của mình thành 1 nhiệm vụ, mình chẳng cần bận tâm đến điều đó bởi vì mình thừa sức vượt qua nó, như người lớn chủ quan ra đường không đội mũ bảo hiểm, nghĩ là sẽ không có công an, trẻ em thì lại ham chơi, dán mắt vào cái màn hình ti vi hay máy tính thay vì học bài thế là lên lớp chỉ có những con điểm kém,... Sai lầm hoàn toàn ! Bởi vì sao ? Không ai quyết định được tương lai cho chúng ta, chúng ta đâu biết rằng mai sau mình sẽ như thế nào , sẽ ra sao ? Vậy nên hãy đừng bao giờ chủ quan quá sớm.