Bài làm:
Mùa hè năm ngoái em. Em đc gia đi cùng gia đình ra thành phố chơi vì coi như là giải thương cho thành tích học của em.
KHoảng tầm vào một ngày trước khi đi. Em và gia đình em chuẩn bị đồ đạc rất kĩ lưỡng. Vào đêm hôn ấy, cả nhà em dường như không ngủ đc vì đây là lần đầu tiên đc ở lại thàn phố lâu như vậy. Sáng hôm sau, vào khoảng 4 giờ sáng, cả nhà em lên xe buýt và đi lên thành phố. Ở trên xe cứ có cái giác rất buồn chán vì lên đó, ai cũng im lặng không nói một lời. Be mẹ thì dựa đầu vào ghế ngủ hết rồi. Em thì ngồi đó, và chợt nhớ ra mình có mang theo hai ba cuốn sách dày. Thế rồi em lấy ra đọc để xóa bỏ cái cảm giác nhàm chán trên xe.KHungc ảnh ở trên xe như dần dần thay đổi hẳn.
Rồi vào tầm 8 giờ sáng. Gia đình em cũng đến được thành phố. Em ngay lập tức cất ngay buốn sách vào ba-lô và đi ra ngoài. Ngoài đường, khói bụi nồng nặc. Ở đây khát rất hoàn toàn ở nông thôn em. Đường xá rất rộng lớn và thênh thang. Xung quang là cây cối đc tỉa cắt ngay ngắn và gọn gàng. Đường phố tuy rộng nhưng giao thông dường như muốn thắt lại. Ở đây cứ có cái cảm giác xa lạ và rất lạ. Nhầ cửa không như ở nông thôn, nhà cao tầng xan xát, nối nhau thành từng dãi dài. Nhà nào nhà nấy cũng khang trang chứ không phải nhà cấp 4 như ở nông thôn. Xung quang, quán xá đông đúc, tấp nập. Hai bên đường dường như không có chỗ nào là không có quán ăn cả. Gia đình em nhanh chóng thu xếp lên lấy phòng. Ở thành phố rất vui. Gia đình em đc đi chơi ở những công viên đẹp. Có những ngày đc đi dạo chơi rất thỏa thích và mát mẻ. Còn có những khu giải trí cho trẻ em rất vui vẻ và thích thú. Gia đình em đã trải qua một mùa hè rất tuyệt với wor thành phố. Và rồi hết hè, chuyến đi cũng đã kết thúc.
Em rất thích chuyễn đi này, em hi vọng à hứa sẽ cố gắng đặt điểm cao để tiếp tục đc đi chơi ở thành phố.
@Như cute
@Olympia
Hok tốt nha.Mik xin chắn chắn và đàm bảo tuyệt đối và không mạng và không văn mẫu.