Mẹ với em là tất cả. Thật vậy, điều thiêng liêng và nhỏ bé vẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống luôn bộn bề. Bận rộn với cuộc sống vất vả, mẹ vẫn giành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Từ ngày sinh ra, em đã mặc định bên cạnh mình có mẹ. lên 3 lên t lên 7 cho đến bây giờ. mẹ vẫn luôn dõi theo em và dạy bảo cho em tất cả mọi điều trong cuộc sống. Tương lai còn dài, rồi một ngày điều không mong muốn sẽ tới. nhưng trong lòng em dù có hay không có người bên cạnh. Mẹ vẫn là tất cả với con. con sẽ sống tốt, sẽ là người có ích cho xã hội nha mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm