Gửi bạn
"Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.” (Trích “Mẹ và quả” - Nguyễn Khoa Điềm) “Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao.” (Trích “Trong lời mẹ hát” – Trương Nam Hương) Câu 1: Từ nội dung bài thơ phần đọc hiểu em hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
3 hộp có 210 quả bóng . người ta lấy ra 1/7 số bóng ở hộp thứ nhất , 2/11 ở hộp thứ hai, 1/3 số bóng ở hộp thứ ba thì số bóng còn lại ở ba hộp bằng nhau . Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng
Giải hộ mình bài 4b ý 2 nhà,cảm ơn các bạn
một lớp học có 23 hs gồm 3 loại giỏi khá trung bình biết số hs học lực giỏi khá trung bình tỉ lệ vs 9:5:2 hỏi lớp có bao nhiêu hs giỏi
viết phương trình mặt cầu (S) biết (S) tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ và đi qua A(1;-3;2)
Làm hộ mình 3 bài này , cần gấp !
Viết phương trình phân tử và ion thu gọn ( nếu có) của phương trình sau : a) Na2CO3 +HCL b) NH4CL+ AgNO3
Đề tài vẽ cuộc sống quanh Ai vẽ đẹp mình sẽ cho 5 sao nhé
Dựa vào số liệu ghi tỉ lệ bản đồ sau đây: 1:100.000 và 1:500.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài trên thực địa ?
Vì sao Lý Thường Kiệt lại Đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà trong trong cuộc kháng chiến chống Tống ?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến