Từ năm tôi học lớp 8 đến bây giờ, An là người mà tôi ấn tượng nhất. An là một học sinh gương mẫu trong lớp, Chăm ngoan lại còn học giỏi. An làm lớp trưởng, chơi thân với rất nhiều người nhưng chẳng thiên vị ai bao giờ. An là một người ngay thẳng, sống có nề nếp, chơi chung với An, t6ooi học được rất nhiều điều từ bạn. An lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, nên trong lớp ai cũng mến. An từng giúp tôi cải thiện điểm số, giúp tôi được hiểu bài hơn, giúp đỡ , an ủi mỗi khi tôi buồn. Thật sự, có một người bạn như anh rất ngưỡng mộ, chúng tôi đã có tình bạn đẹp như vây đấy