Ngày 29 tháng 11 năm 2020 .
Gửi chú bộ đội đáng yêu của cháu,
Chào chú , chú dạo này sao rồi ? Là cháu đây chú ạ . Đứa cháu của chú vẫn ngày nào đợi chú trở về quê hương để được gặp chú. Chú ơi cháu nhớ chú lắm. Chú đi mấy năm rồi mà không viết thư gửi về cho cháu . Ở đấy thời tiết chắc lạnh lắm , chú có ăn uống đầy dủ không ? Khi ra ngoài chú nhớ mặc áo khoác ấm vào nha chú. Cháu lo cho chú lắm . Ở ngoài đảo xa chú nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe để làm một người bộ đội khỏe mạnh, anh hùng trong tim cháu <3.
Hôm nay cháu viết thư này muốn bày tỏ nỗi lòng của cháu với chú. Chú ơi , từ khi chú ra đi làm nhiệm vụ không ngày nào cháu ngủ ngon. Cháu còn nhớ khi chú còn ở bên cháu mỗi đêm chú thường hay kể chuyện cho cháu nghe vào mỗi đêm , chú là người giảng bài cho cháu, là người chăm sóc cho cháu khi mẹ cháu không có nhà. Mỗi khi cháu buồn chú là người luôn động viên cháu. Để rồi đến khi cháu bị điểm kém chú cũng giúp cháu vượt qua và chỉ bảo cháu từng chút một cho cháu hiểu. Nhưng đối với cháu cái kỉ niệm cháu nhớ nhất là những lần Tết đến chú cháu chúng ta cùng mấy đứa trẻ trong ngõ cùng nhau đốt pháo để chào đón năm mới cùng nhau , những lần cháu ốm chú cũng ở bên cháu thay mẹ chăm sóc cháu. Cái hồi ấy sao cháu quên được chứ . Những năm tháng được ở bên chú cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ vài tháng nữa là đến Tết chỉ mong chú về đón Tết với cháu. Cùng gia đình cháu sum họp bên nhau mãi mãi . Cháu mong chú hãy sống tốt . Là một người lính bảo vệ Tổ Quốc . Cháu sẽ luôn đợi chú về cho dù mai sau dẫu có ra sao.
Cháu xin dừng bút ở đây . Mong sau khi nhận được thư chú có thể gọi điện cho cháu. Chú hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé . Cháu yêu chú nhiều .
Cháu của chú ,
(Kí tên ?)
---HẾT---