Milk là một chú mèo con với bộ lông rất màu trắng đen mượt và mềm mại vì em luôn tắm cho nó mỗi ngày. Đôi tai mỏng và nhỏ luôn vểnh lên như đang nghe ngóng được điều gì. Điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt màu xám xanh như 2 giọt ve của chú.Vào buổi tối, đôi mắt chú long lanh sáng lên trông như 2 viên pha lê đang sáng trong đêm vậy. Cái mũi hồng xinh xắn với bộ ria vểnh lên có vẻ oai vệ lắm. Bốn chân thoan nhỏ với những ngón chân ngắn có móng vuốt sắc nhọn. Mỗi khi di chuyển đều nhẹ nhành , lanh lẹ như lướt trên mặt đất. Còn cái đuôi thì luôn ve vẩy trông thật đáng yêu.
- Câu văn chứa phép so sánh:
+ Đôi tai mỏng và nhỏ luôn vểnh lên như đang nghe ngóng được điều gì.
+ Điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt màu xám xanh như 2 giọt ve của chú.
+ Vào buổi tối, đôi mắt chú long lanh sáng lên trông như 2 viên pha lê đang sáng trong đêm vậy.
- Câu văn chứa phép nhân hoá:
+ Milk là một chú mèo con với bộ lông rất màu trắng đen mượt và mềm mại vì em luôn tắm cho nó mỗi ngày.
+ Điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt màu xám xanh như 2 giọt ve của chú.
+ Vào buổi tối, đôi mắt chú long lanh sáng lên trông như 2 viên pha lê đang sáng trong đêm vậy.