Em đồng ý với ý kiến này. Vì tác phẩm này của cụ Bơ-men đã đem lại một tia hi vọng cho cô gái mắc bệnh hiểm nghèo (là Gion-xi). Tác phẩm này đã đưa cô thoát khỏi bàn tay tử thần và có cách nhìn khác về thế giới xung quanh. Tác phẩm được coi là biểu tượng của sự kiên cường cho dù có mưa gió lạnh lùng, những cái nắng gắt thì chiếc lá vẫn kiên cường đấu tranh và cũng như Gion-xi đã cố gắng để khỏe lại. Tác phẩm 'Chiếc lá cuối cùng' được coi là một kiệt tác của cụ Bơ-men vì đã cứu sống một sinh mạng, đã gieo một tia hi vọng vào trong người con gái yếu ớt ấy