Hôm nay em vui quá , cứ muốn đạp xe thật nhanh để về nhà, để kheo với mẹ việc tốt mà hôm nay em đã làm. Sao con đường hôm nay dài thế? Hôm nay em đi học như bao ngày khác, đang đi , em để ta bên đường một bà cụ đang như tìm kiếm. Em dừng xe lại, ân cần hỏi cụ:
- Cụ ơi cụ đang tìm nhà ai ạ? Cháu có thể giúp cụ không?
Cụ ủ rũ trả lời :
- Cụ đang tìm nhà thằng con trai cụ trên này! Chết thật đường sá lòng vòng , không biết đâu mà tìm. Cháu giúp cụ được không?
- Cụ có địa chỉ không ạ?
Cụ chìa ra một mảnh giấy ghi địa chỉ. Em đưa cụ đến đồn công an để các chú tìm địa chỉ và giúp cụ đến được nhà con trai . Rồi em vội quay lại lớp , lúc này đã muộn học . Cô giáo phê bình , nhắc nhở em . Bỗng ngoài cửa lớp có chú cán bộ hình như muốn nói chuyện với cô. Cô ra ngoài và một lúc sau cô trở lại và cô tuyên dương trước lớp về em :
- Trước hết cho cô xin lỗi bạn Hương hồi nãy chưa hỏi kĩ lý do tại sao mà đã phê bình em. Sau cô muốn tuyên dương trước lớp về tấm gương giúp đỡ mọi người của bạn Hương.
Chúc bạn học tốt ❤️