Ngày con sinh ra Lần đầu tiên cha biết quên mình đi trong cuộc đời Lần đầu tiên cha biết khóc mà không cần phải xấu hổ Lần đầu tiên cha hiểu yêu thương cũng đo được theo chiều dài nhịp thở Mẹ và cha mang con đến trong cuộc đời nhưng không thể đi với con dài lâu Rồi đến lúc con đủ lớn ôm mẹ cha vào lòng để bước tiếp rồi đến lúc con phải chọn núi cao hay vực thẳm Rồi đến lúc con yêu thương theo cách của con hay cách của mọi người hi vọng Rồi đến lúc con tự mình cô đơn mà chẳng thể nào giải thích được Con sẽ sống vì con… a) Nêu nội dung và phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên b) Tìm 1 phép tu từ có trong đoạn trích và nêu tác dụng c) Em hãy rút ra 1 bài học mà người cha nhắn gửi cho con trong đoạn trích trên Xin giúp mình với ạ!! Cảm ơn rất nhiều

Các câu hỏi liên quan