@Shin
Shin chúc bạn học tốt nhé
Dàn ý chi tiết tiết về mùa đông nhé
Mở bài:
-Trong các mùa xuân,hạ,thu,đông,thì mùa mà có thời tiết lạnh lẽo,băng giá nhưng lịa được chơi lễ giáng sinh vô cùng thích.Đó chính là mù đông và đặc biệt là mùa đông ở quê hương đất mẹ
Thân bài:
+Mùa đông là mua xuất hiện cuối cùng trong bốn mùa
+Mùa đông,cây cối không thể này lộ nhưng cây mai thì vân có thể này lộc để sang tháng sau là tết,có hoa mai đua sắc
+Mùa đông tuy không ấm áp,không được dễ chịu như những mùa khác bỏi tưng đợt khí lạnh lướt qua là mỗi lần em thấy nổi da gà
+Vào mua đông,ắt hản ngủ sẽ vô cùng sướng và không bao giờ muốn dậy,muốn chìm trong giấc ngủ nghìn năm
+Mùa đông trên quê em thì phải nói là lạnh vô cùng,thế nhưng em lại có sở thích đi chơi vào mùa đông
+Lúc đi chơi,người chúng ta sẽ dần ám hơn và không còn cảm nhận cái lạnh băng giá nữa
+Mùa đông thì thường có mưa và khi nhìn ra ngoài ruộng thì chẳng có bác nông dân nào làm bởi vì lí do thời tiết
+Mùa này,nếu ở trên quê em thì đi chơi ngoài phố thò đó là sai lầm,thời tiết lạnh cực kì có khi xuống tận mừoi chín độ
+Thê nên tốt nhất là ở nhà và hưởng thụ sức ấm trong nhà
+Mùa đông thì em vẫn phải đi học,lúc đi học cái không khí lạnh lẽo khiến bàn tay em tê buốt
+Lúc viết bài,chữ viết khá nghệch ngoạc vì quá lạnh và tay thì run cầm cập
+Giờ ra chơi,chẳng ai muốn ra sân mà chỉ ngồi lì trong lớp,nếu bước ra thì sẽ bị cảm lạnh ngay lập tức,cái cảm giác bị cảm lanh ôi sao thật thốn
+Tuy thế nhưng mùa đông cho chúng ta cảm nhận được cảm giác dễ chịu thoải mái nhưng có phần lanh lẽo nữ
Kết bài
+Nêu cảm nghĩ về mùa xuân
+Có thích mùa đông hay ko?Lí do?