sai ở phần mk khoanh màu đỏ ấy
Chỗ sai trong phép tính là:
mà sao a+b=b thì a sẽ bằng 0 chứ nếu a=b thì sẽ ra một số khác b và lớn hơn b là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là: ở hàng thứ 4 phải sửa là: (a-b)(a+b)=(a-b)(a+b)
Cho mk hay nhất nhé
Help meeeeeeee Cần gấp lắm cảm ơn nhiều
Cần gấp ạ Lắm lắm ạ Làm hộ với ạ
vẽ doremon đẹp nha ! hôm nay ngày mai hỏi tiếp
pla-xtic điều kỳ diệu hay mối đe dọa ?hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu để trả lơi câu trả lời trên sử dụng câu ghép
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là nhũng người đáng thương. " (Nam Cao - Lão Hạc). Từ tâm sự của nhân vật ông giáo thể hiện qua đoạn văn trên , em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về vai trò của tình yêu thương đối với con người trong cuộc sống GIÚP MÌNH VỚI
Giup minh 1 bai nha cac ban minh can cuc gap 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 450 đến 500 học sinh nếu xếp 12 hàng , 15 hàng đều vừa đủ không thừa em nào . hỏi trường có bao nhiêu em học sinh khối 6
giúp mình với mình đang cần gấp
Đọc kĩ phần trích sau và trả lời câu hỏi: Người con trai đưa cho bác lái xe một gói nhỏ: - Cái gì thế này? – Bác lái xe hỏi. - Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm nọ bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì? Bác lái xe cũng rút từ túi cửa xe ra một gói giấy: - Còn đây là sách tôi mua hộ anh. Người con trai mừng quýnh cầm cuốn sách còn đang cười cười nhìn khắp khách đi xe bây giờ đã xuống đất tất cả. Kẻ đang vươn vai, người ngồi bệt xuống ven đường giở thức ăn mang theo ra. Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội họa và cô gái: - Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kỹ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa ra các món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh. Anh thanh niên đỏ mặt, rõ ràng luống cuống: -Vâng, mời bác và cô lên chơi. Nhà cháu kia. Lên cái bậc cấp kia, trên ấy có cái nhà đấy. Nước sôi đã có sẵn, nhưng cháu về trước một tí. Bác và cô lên ngay nhé. ( Trích “Lặng lẽ Sa Pa” – Nguyễn Thành Long) 2.Vì sao khi được bác lái xe đưa sách “người con trai” – anh thanh niên lại “mừng quýnh”? Qua phần trích trên, em thấy nhân vật anh thanh niên hiện ra với những vẻ đẹp phẩm chất nào? 3. Cách ứng xử giữa các nhân vật trong phần trích trên mang lại cho em cảm nhận gì? 5.Từ cách ứng xử giữa các nhân vật trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu với nội dung: Tử tế là mạch sống tình người
Giải hệ pt : (x-y)² +3(x-y)=4 và 2x+3y=12
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến