Chuyên mục "CẢM THỤ THƠ"
Ai biết cảm thụ thì cảm thụ giúp Thái Ngọc Hiệp bài thơ này với ạ
Đọc bài thơ sau đây và nêu cảm nghĩ của em về hình tượng người mẹ thông qua bài thơ này
"MẸ - Vũ Thung"
Mẹ ta suốt cả cuộc đời
Gom từng hạt nắng, tặng người cỏ cây
Không về gió, chẳng đi mây
Đôi bàn chân đất đó đây tháng ngày
Góp nhặt nắng ấm đầy tay
Mẹ gieo mẹ rắc xanh cây tốt cành
Nắng trong mắt mẹ long lanh
Nắng trong tim mẹ kết thành ước mơ
Ấu thơ đến mãi bây giờ
Phơ phơ mái tóc, vẫn chờ nắng lên
Dẫu nhiều mẹ muốn gom thêm
Những mong gây dựng cõi tiên giữa đời