Perhaps the biggest holiday in our country is Tet, so before Tet, everyone goes shopping for food, clothes, gifts to prepare for Tet. Every house is decorated with many brilliant styles to celebrate the New Year. Everyone does ancestral worship so that the whole family can reunite. Some sit and pack banh chung, others are busy cleaning the house, others go to prepare their lucky money. Oh how spectacular Tet is
Dịch
Có lẽ ngày lễ lớn nhất ở nước ta là Tết nên trước Tết ai cũng đi mua sắm đồ ăn, quần áo, quà cáp để chuẩn bị đón Tết. Nhà nào cũng trang hoàng nhiều kiểu rực rỡ để đón mừng năm mới. Mọi người cùng làm lễ cúng tổ tiên để cả gia đình sum họp. Một số ngồi gói bánh chưng, một số khác thì tất bật dọn dẹp nhà cửa, một số khác thì đi chuẩn bị phong bao lì xì. Ôi cái Tết thật hoành tráng làm sao