Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Gửi chị gái yêu quý của em,
Thời gian này, em thấy mình may mắn khi có cơ hội ở bên gia đình và thời gian để trải nghiệm nhiều cái mới. Tổ ấm nhỏ nhà mình trước kia ít có thời gian gần gũi, chia sẻ với nhau. Chị biết đấy, công việc của bố mẹ khá bận, bố lại thường xuyên công tác xa nhà nên gia đình mình ít khi được gần gũi cùng nhau. Tuy nhiên, đợt giãn cách xã hội vừa rồi, các thành viên trong gia đình lại có thêm nhiều thời gian dành cho nhau. Những bữa cơm gia đình vừa ăn vừa theo dõi thời sự xem tin tức diễn biến của dịch bệnh, những lúc kèm em học online, hay việc cả nhà nhắc nhở nhau hạn chế ra đường, đeo khẩu trang phòng bệnh... mọi người cùng trò chuyện, quan tâm đầy yêu thương. Việc học, em có thể nhờ bố mẹ hướng dẫn, lại được tâm sự nhiều với bố mẹ hơn, chia sẻ cho nhau những áp lực cuộc sống và học tập. Đây là lần đầu tiên cả nhà mình cùng nhau nấu một bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim, đọc sách hay xem lại ảnh trong cuốn album gia đình, cùng nhau làm việc nhà…Đây cũng chính là thời gian cả nhà mình được dịp bên nhau, trò chuyện, quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng khiến mọi người yên tâm và hạnh phúc. Những nguy hiểm của dịch bệnh bên ngoài khiến gia đình mình càng cảm thấy cần gắn kết, bao bọc, yêu thương nhau nhiều hơn. Có thể thấy, khi có nhiều thời gian hơn dành cho nhau trong mùa dịch này, mọi người trong gia đình bình tĩnh để nhìn nhận, trân trọng những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Sợi dây gắn kết yêu thương cũng được bền vững hơn khi mà ta đã xích lại gần nhau, có trách nhiệm với nhau, sẻ chia yêu thương và cùng nhau gánh vác mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống…Bởi vậy, cá nhân em thấy rằng Covid-19 đã mang lại những điều khác biệt hơn cuộc sống trước đây. Đó là những bữa ăn gia đình vốn ngày càng thiếu trong cuộc sống, là sự sẻ chia ấm áp của tình người, là thời gian dành cho người thân và đặc biệt ai cũng đã nhận ra "nhà là nơi an toàn nhất để trở về"...
Tháng 12 khép lại năm đầy biến động này, mong chị ở bên đó sẽ luôn giữ gìn sức khỏe cho bản thân trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Hy vọng rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống để chị được về với em trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thương chị!
Em gái yêu của chị,
Kí tên