Ko hay đâu nha
Bài làm:
Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi học sinh ,sinh viên đã gắn bó với rất nhiều loại đồ dùng học tập ko thể thiếu. Ví dụ như chiếc thước ,bút ,sách ,vở,...Và đồ dùng mà e muốn nhắc đến là chiếc cặp sách nó chứa đựng tất cả các đồ dùng học tập .
Chiếc cặp được e mua khi vừa mới bước vào lớp 6 nên e vô cùng chân quý nó .Mỗi khi đi học về e đều cất cặp ở góc học tập xinh xắn ,ngăn nắp .Chiếu cặp ấy được e yêu thích vì nó có màu sắc rất nổi bật đó là màu ......Ngoài ra để tô điểm cho chiếc cặp nó còn được in các hình thú trông rất bắt mắt thú vị .Gồm quai trên ,2bên quai sau giúp e dễ dàng đeo vô thuận tiện, bên dưới cặp là chiếc túi nhỏ giúp e để những đồ vật bé....Nói đến bên trong cặp gồm ba ngăn giúp e đẻ sách vở ko phải mang bằng tay khó khăn.
Nhưng khi lên các lớp lớn hơn do e ăn chơi nên đã nghịch vẽ bậy vô sách .Trong 1 lần khi e học bài xong và lên giường ngủ thì e đã dần chìm vào giấc mơ .Bỗng trong giấc mơ e thấy chiếc cặp của mình ngồi góc bàn học mà khóc e thấy thế liền lại gằn hỏi "tại sao bạn lại khóc có ai trêu bạn à?"-"mình cảm thấy tủi thân khi mỗi khi cậu chủ (cô chủ )đi học về đều ném mình ở một nơi đen tối ko phải góc học tập ngày xưa".E bất giác nhận ra chiếc cặp đang nói về mình ,lúc đó mặt e buồn và suy nghĩ về những việc mình đã làm khiến cặp sách tổn thương. E ủ rũ hối hận nói với cặp sách :"cậu đừng lo tớ đã nhận ra lỗi lầm của mình tớ hứa sẽ cho cậu được như ngày xưa "-cặp sách mỉm cười và dần biến mất trong màn đêm.Tiếng gõ cửa của mẹ đã làm e thức giấc ,e bắt đầu 1 ngày mới.Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua trong giấc mơ e đã rút ra được nhiều bài học.Tuy chỉ là cuộc nói chuyện ngắn nhưng e sẽ ko bao giờ quên.
Để sửa sai e sẽ luôn luôn bảo quản giữ gìn cặp sách thật tốt vì cặp sách là đòi vật mà e yêu quý nhất.
Tự viết ko sao chép.