Mẹ ơi!Có lẽ mùa xuân này con sẽ không về được rồi,dịch covid thật là đáng sợ mẹ nhỉ.Ở bên này,con đang cảm thật buồn bã dữ lắm,mọi thứ đảo lộn,chính phủ thực hiện cách ly xã hội,việc học chuyển lên trực tuyến nên ngày nào con cũng chỉ ở nhà bên cạnh mấy người bạn cùng kí túc xá.Nhưng mẹ ơi,cuộc sống ở đây vẫn còn nhiều tông màu đẹp lắm,cuộc sống vẫn vui khi được thấy mọi người giúp đỡ nhau trong các công việc hàng ngày,khi mà tình yêu thương được lan toả trong các khu trọ nhỏ,trong các ngóc ngách ở đường phố,một thứ tình cảm ấm áp biết bao ở trong cái mùa đông lạnh lẽo ở Pháp.Nhà trường cũng rất quan tâm đến việc học hành và sinh hoạt của bọn con ở đây.Bọn con học tập vẫn tốt,cuộc sống vẫn ổn định,mọi người ai cũng vui vẻ và lạc quan,vì vậy,mẹ không phải lo cho con đâu mẹ nhé,và mong mẹ hãy yên lòng chờ ngày con trở về.
+
+
@dung15012007
#Cause I love you
Cho xin hay nhất!