Đề cắt nhỏ thế khó làm lắm lun í :(
Câu 1_
- Biện pháp nghệ thuật :
* Điệp ngữ ( Con )
- Tác dụng :
+ Tạo nên nhịp điệu trong câu văn.
+ Nhấn mạnh chủ ngữ (con).
* Liệt kê ( mệt mỏi, thất bại, gục ngã )
- Tác dụng :
+ Gởi hình gợi tả
+ Chuỗi sự việc thất bại của mỗi con người => Để thấy được tấm lòng của người mẹ. Sẵn sàng chào đón con của mình dù điều gì, hoàn cảnh gì.
Câu 2_ Đề ?
Câu 3_
- Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng : con nhớ mẹ quá nhiều, nợ mẹ quá nhiều.
=> Cuộc đời của mỗi con người. Luôn mang theo mình một món nợ. Là món nợ khổng lồ, vĩnh viễn không bao giờ trả đủ - đó chính là món nợ công sinh thành dưỡng dục của mẹ. Khi chúng ta lớn lên, bị cuốn vào vòng vây của cuộc đời mà bỏ mặc mẹ. Để rồi khi mẹ không còn nữa thì lại hối hận. Có không giữ mất đừng tìm. Đúng ! Khi mất đi mẹ rồi, liệu bạn còn tìm lại được vòng tay che chở và bảo vệ ta trong mọi điều. Liệu bạn có hối hận và day dứt khi chưa trả lại cho mẹ một năm hạnh phúc và sung túc chưa ? Nợ mẹ quá nhiều điều nhưng lại trả được bao điều ? Hãy đặt chữ Hiếu lên đầu mà phụng dưỡng và trả lại cho mẹ một phần nhỏ mà mẹ cho chúng ta nhé !
Học tốt nekk ^•^