Bà ngoại kính yêu của cháu!Cháu chào bà. Phải mấy tháng rồi cháu chưa về quê thăm bà. Không phải cháu bận bịu hay giận hờn bà đâu. Hiện nay, đại dịch covid 19 đang hoành hành một cách nghiêm trọng nên gia đình cháu phải ở nhà để giữ an toàn cho cả cháu và bà ạ.
Dịch covid 19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta vào cuối năm 2019, cụ thể hơn là vào dịp Tết Nguyên Đán. Như mọi năm, cứ đến dịp Tết Nguyên Đán thì nhà nhà lại đi sắm tết, các gian hàng sạch bong sau một lúc mở hàng. Nhưng năm nay thì khác, mọi việc đều bị hoãn lại bởi đại dịch nguy hiểm này. Nó có thể dẫn đến những hiểm họa khôn lường. Rất may mắn, nước ta đã có một tinh thần phòng dịch cũng như ý thức tốt nên nước ta đã kiểm soát dịch một cách rất tốt. Có một đợt, Hà Nội đã phải thức xuyên đêm vì bệnh nhân số 17 bà ạ. Bởi thế mà nước ta đã có một kì nghỉ tết đi vào lịch sử. Các công việc của mọi người đều bị gián đoạn, phải học online, làm việc online, ... Nhưng đó là khoảng thời gian để gia đình cháu có thể hiểu nhau hơn. Ngày nào cháu cũng chờ bộ y tế và nhà trướng phát thông báo được quay trở lại trường học nhưng mãi cho đến tháng 5 chúng cháu mới được gặp lại thầy cô và bạn bè.
Bà ơi! Bà nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé! Bà hãy thường xuyên rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang và hạn chế ra những chỗ đông người để bảo vệ bản thân mình. Khi nào đợt dịch qua, cháu và gia đình hứa sẽ về quê thăm bà. Cháu gái/trai kính yêu của bà
cho tui 5 sao với tlnh đựt hok