Hồi sưa em đã học rất kém, gần như lúc ấy em quá kém. Mấy năm em toàn là hs trung bình. Gia đình em ai cũng rất buồn. Em luôn muốn cố gắng học hành nhưng mọi thứ bên ngoài tác động như việc chơi đã làm em xa lãng việc học hơn. Ai trong nhà cũng khuyên bảo ưm học rất nhiều nhưng không hiểu sao hồi ấy em rất lười. Em lười đến nỗi bị các bạn chê cười em vẫn chẳng quan tâm. Nhiều lần bị thầy cô mắng hay nhắc nhở em cũng came thấy buồn nhưng rồi chẳng quan tâm. Nhưng rồi em đã thay đổi khi được bà ngoại khuyên nhủ. Bà lại gần em với vẻ mặt buồn thata vọng mà nói: Bà mong con sẽ học tập tốt hơn hiên tại.
- Cháu gái à ! Nếu cháu lười biếng như vậy thì tương lai sẽ không tốt đẹp đâu nhé. Bà ân cần khuyên nhủ.
- Cháu cảm thấy rất mệt mỏi khi học tập. Em mệt mỏi trả lời.
- Cháu cứ từ từ học là sẽ được. Có công mài sắt có này nên kim cháu ạ. Bà dứt khoát trả lời.
Nghe vậy em mới tin tưởng bản thân mình sẽ học tốt lại. Và từ đó cháu đạt được những kết quả tốt hơn rất nhiều trong học tập.
PHÂN TÍCH TỤC NGHỮ " CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM " : Mọi việc chúng ta đang cố gắng làm để đạt được như mài kim bằng một cục sắt vậy. Mỗi ngày làm hay mài một ít cục sắt sẻ nhỏ dần hay việc mình muốn thục hiện nó sẽ đến gần với chúng ta. Để đến mộ ngày nào đó ta sẽ thành công đạt đc một kết quả tốt.
CHÚC HỌC TỐT !!!!!
xin vote, cảm ơn, ctlhn