Gia đình em thường ngày nhàm chán , kể tù lúc anh chị cả sinh bé Bin ra .Gia đình em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ . Bé Bin là một thành viên rất đạc biệt trong gia đình em.
Năm nay Bin vừa tròn 3 tuổi .Khuốn mặt của em rất bầu bĩnh ,dáng bé bụ bẫm, chân tay có những ngấn nhìn rất dễ thương .Bin có làn da trắng hồng ,mịn màng, sờ vào rất thích.
Khuôn Bin mặt tròn trịa, nổi bật với đôi mắt đen láy to tròn, hàng mi dài cong vút.Hai má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhìn như muốn căn.khi bé cười rộ lên thì có đôi lúm đồng tiền xinh xắn.Tóc bé chưa dài mà chỉ lưa thưa như ngọn cỏ non mới nhú đất.Đôi môi hồng hào, lúc nào cũng chúm chím như bông hoa đào hồng thắm.
Bin là con trai nên rất thích chạy nhảy , vui đùa và Bin là một cậu bé rất là thông minh.Giọng nói chưa rõ ràng mà hơi ngọng nghịu.Bin ở nhà không bao giờ ngồi yên một chỗ hết,lút nào cũng chạy lung tung làm mọi nhười cũng rất là là mệt mỏi.Nhưng Bin nhà em cũng rất là ngoàn khi mẹ bảo ngồi im để mẹ đi lm việc một chút ,thì Bin cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà chơi thôi khong dám chạy lung tung .Có khi Bin nhìn thấy mẹ khóc liền chạy lại dỗ mẹ,lại còn mang cả đồ chơi của mình ra nữa nhìn Bin lúc đó đang yêu và dễ thương vô cùng.tuần trước Bin được mẹ đua đi chơi công viên trong lúc mẹ bin đi mua vé Bin lại chạy đi ra chỗ khác làm chị em vừa lo vùa tức , đến lúc tìm được bin chị em đã la Bin làm cho cậu bé sợ mà bật khóc thành tiếng,nhưng sau biết lỗi của mình rồi bin liền khoanh tay lại xin lỗi mẹ nhìn bin vừa tội vùa cưng.
Vì Bin đang trong độ tuổi hiếu kì nên thấy người lớn nói chuyện cũng dỏng tai nghe, thỉnh thoảng còn bập bẹ nói theo nhưng chẳng thành được chữ gì cả làm cả nhà em bật cười .ba mẹ bé còn dạy cho bé nói chữ “Ạ” mỗi khi gặp người lớn tuổi, nên khi chào hỏi người lớn bé đều khoảnh tay, lúc lắc chiếc đầu nói “Ạ ạ" nhìn rất dễ thương.Thích chơi với gấu bông nhưng lại cả thèm chóng chán, chơi được một lúc là lại chán ngay
Cả nhà em ai cũng đều yêu quý bbin cả.nếu mà thiếu bin đi thì gia đình em chắc sẽ nhàm chán lắm