1. Nhân vật lịch sử mà me thích nhất:v Lý Công Uẩn ;-;
Lý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp ( phủ Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh ). Hiện nay, tại làng Đình Bảng vẫn còn lăng và đền thờ của các nhà vua thời Lý. Thuở nhỏ, ông làm con nuôi của nhà sư tên Lý Khánh Văn, theo học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh.
Lý Công Uẩn được học chữ Nho, kinh phật và võ nghệ từ nhỏ. Lớn lên và trở thành 1 người "văn võ song toàn". Ngoài 20 tuổi, ông đã đc làm đại tướng dưới triều vua Lê Đại Hành và từng lập công lớn ( Trận Chi Lăng năm 981) sau đó giữ đến chức Điện Tiền chỉ huy sứ, chỉ huy cấm quân ở kinh đô Hoa Lư. Lý Công Uẩn cũng đc triều thần nhà Lê quý trọng.
Năm 1005, Lê Đại Hành bị băng hà và ngôi vua đc truyền lại cho Lê Long Việt vậy mà chỉ 3 ngày sau, Lê Long Đỉnh đã giết Lê Long Việt để giành ngôi. Do Lê Long Đĩnh mắc bệnh k ngồi đc nên cứ mỗi buổi chầu thì hắn k ngồi mà nằm để thị triều vì thế nên mn trong triều gọi hắn là Lê Ngọa Triều =)) Vào cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh mất. lúc này các quần thần và tầng lớp tăng lữ ( chỗ dựa về mặt tinh thần của quý tộc quan lại ) suy tôn ông lên làm vua, mở bước đầu cho triều đại nhà Lý. Nhà vua trị vì đc đến 19 năm và băng hà vào năm 1028.
- Cái này hồi ở trên trường me cx cóa lèm rùi! Tụi mk làm nhóm ía, vừa kết hợp lời thầy giảng + trong sách =))) nên k lo sao chép :<
------------------------ĂN TẾT ZUI ZẺ NHEM :>> ----------
@Tammuoi_monzy ( MOZ )
@Lucky team