Gửi bà ngoại kính yêu!
Một năm đã tôi qua với nhiều biến cố bà nhỉ? Năm 2020 này, đã có rất nhiều sự mất mát thương tâm trong làng giải trí. Nhưng sự kiện khiến toàn thế giới hoang mang là đại dịch Covid 19.
Loại dịch này, xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc. Nó được dự đoán là bởi súp dơi nhưng hiện nay vẫn khá là mông lung. Đại dịch này xuất hiện tại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán. Dịp mà nhà nhà cùng nhau sắm tết, về quê,... nhưng mọi kế hoạch đều bị hủy bởi đại dịch vô cùng nguy hiểm này. Các công việc đã bị hoãn lại, đã tạo nên một kì nghỉ tết lịch sử. Không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thế giới đều phải làm việc và học online.
Nhưng may mắn là Việt Nam ta đã khống chế dịch khá tốt nên không quá nghiêm trọng như các nước khác. Thôi, thư đã dài cháu xin dừng bút ạ. Cháu chào bà!
Kí tên
Cháu gái/trai của bà
(tên của b)
xin 5 sao và tlhn ạ