-mùa xuân:là mùa bắt đầu của một năm mới khởi đầu tốt đệp,là sự bắt đầu của sự sống mới
+là mùa hoa lá đầm trồi nảy lộc đua nhau khoe sắc hi vọng một năm mới bắt đầu suôn sẻ và mong chờ những điều tốt đẹp nhất.
+ cùng đón tết với gia đình đây là dịp để mọi người ở xa trở về với gia đình để chia sẻ bày tỏ với mọi người về những khó khăn và vất vả mình đã trải qua trong một năm cũ.Và cũng cùng nhau đặt mục tiêu phấn đầu năm mới
-Mùa hạ:khi nhắc tới mùa hạ thì chúng ta không thể không nhắc đến cái nắng gay gắt của nó.
+là mùa nhộn nhịp tiếng cười vui đùa của trẻ em trên các con đường vỉa hè và các khu vui chơi vì thời gian này là tgian kết thúc một năm học vừa qua và đây là tgian để các em nghỉ ngơi sau một năm học vất vả
+tấp nập người qua lại
-Mùa thu:Tiết trời mùa thu hanh khô, se lạnh.
+mùa tựu trường của học sinh
+là đề tài của các thi sĩ viết văn làm thơ về khoảng tgian này.
+mùa có không khí ảm đạm nhưng nó mang một nét riêng đặc trưng của mùa thu se se lạnh
-Mùa đông:là mùa có khí hậu lạnh giá,lạnh đến cắt da thịt con người
+trên những con đường phố mọi người sẽ đi vội vã hơn để tránh cái lạnh thấu xương này
+là mùa cây cối thu mình như "ngủ đông" để dưỡng sức cho tiếp đến mùa xuân lại đua nhau nở rộ chào mừng năm mới
CÁI NÀY THEO Ý MÌNH NGHĨ THUI NHA ~.~