Tiết 2 của buổi học sáng Hôm nay, cô giáo lớp tôi cho làm bài kiểm tra Tả về trường học . Bởi vì cô dạy văn đã thông báo từ trước nên chúng em chuẩn bị khá chu đáo và có thái độ bình tĩnh, tự tin trước giờ làm bài.
Tùng, tùng, tùng... tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim líu lo ( nó toàn kêu chít chít chứ líu lo gì tầm này =) trên cành cây phượng. Nắng chiếu vào cây phượng dỏ rực , từng chiếc lá vàng đỏ lộng lẫy. Không khí trong lành , dịu dàng vài cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng
Có lẽ đây là lần đầu tiên em ngắm về ngôi trường kĩ đến như thế :> . Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại . Ngồi suy ngẫm 1 lúc lâu , rồi bắt đầu cầm bút lên viết ( tôi chỉ bịa thôi chứ có bao giờ trường tôi đẹp thế này dou ;-; -trích từ tác giả ) . Sau khi viết xong bài văn và cũng là lúc cô thu bài , em tự tin đưa cho cô bài văn , cô mỉm cười và nói : Trông hớn hở thế :> có vẻ bài dễ đúng ko ? . Em đáp ; Vâng ạ :>
Trường dần dần đông người hơn vì đây là giờ ra chơi mà , những chú chim đậu trên cành cũng đã bay đi , sân trường đông đúc , góc cây thì có vài anh chị đang say mê đọc truyện . Giờ đây em đã cảm thấy trường là nơi tuyệt vời như thế nào ( Văn mình dở thế nhờ :^ )